Biến cố 30/4/1975: Tiếng lòng một người lính trận

“Tôi là người lính trận đã nghiêng vai cùng đồng đội, đồng bào gánh chung nỗi đau buồn trên trên chiến trường Quân Khu 2, di tản theo Liên Tỉnh Lộ 7B”, trích thư Thân Đức Nhy, Sydney.

30/4 and your identity

Núi Chóp Chài, nổi lên giữa đồng bằng Tuy Hòa Source: Supplied

Những thương đau 30 tháng Tư 1975 và chặn đường 40 năm...

Kể từ ngày Ban Mê Thuột thất thủ (10-3-1975) đến ngày Quân Đoàn 2 triệt thối theo Liên Tỉnh Lộ 7B (Pleiku - Phú Bổn - Tuy Hòa).

Tôi, Đại úy Thân Đức Nhy, là người lính trận đã nghiêng vai cùng đồng đội, đồng bào gánh chung nỗi đau buồn trên trên chiến trường Quân Khu 2, di tản theo Liên Tỉnh Lộ 7B.

Tôi ghi lại bằng những bài thơ để nói lên tiếng lòng của một người lính trận (thay vì hồi ký như quí vị yêu cầu) trong bối cảnh đó.

Cám ơn.

Thân Đức Nhy

30/4 and your identity
Tìm kiếm vết tích ngày xưa nơi Ngã Ba Cầu Xoài, Cheo Reo, Phú Bổn Source: Supplied

Khói Lửa Pleiku

(Di tản theo Liên tỉnh lộ 7B, gởi Trung úy Dzũng ở Tây Úc - Biệt Cách Dù - biệt phái về cùng đơn vị - chung đường di tản)

Gió ngừng lại nên không vào song cửa

Phố trên cao nên phố bớt ồn ào

Khói sương pha cho mây trắng đồi cao

Từng thung lũng giăng giăng mầu tang trắng

Gió ngừng thổi sao lòng chưa tỉnh lặng

Rừng sương phong mờ phố xá đìu hiu

Chập chùng xa người di tản buồn thiu

Nghe buốc lạnh đôi buồn xa phố

Biển Hồ sương giăng, Hàm Rồng nắng đổ

Biển xe nào đưa đón em chiều nay

Đường ngã năm công viên xóa dấu giầy

Diệp Kính, Cù Hanh, Holywood, Chợ Mớ

Nhà thờ núi em có còn đứng đợi

Đường đất quanh co bỗng thấy xa rồi

Quạnh hơi may lạnh một góc hồn tôi

Theo tỉnh lộ đưa em rời phố núi

Đường số 7 chiều tàn cơn nắng cuối

Xác người phơi hoen mầu nhớ hờn căm

Em lầm đi buồn đôi mắt xa xăm

Gió lạnh đường xa rừng xây núi đá

Dồn dập bước chân loạn cuồng tơi tả

Ầm ỉ rền vang súng vọng rừng sâu

Xuân đã tan trong vận nước cơ cầu

Tan đâu mất những âm thầm hy vọng

Giữa rừng hoang đôi chân non tê cóng

Bâng khuâng buồn như ngóng đợi ai về

Bước đi em lòng gởi lại hồn quê

Sương đêm xuống rừng mênh mông giá lạnh

Hơn hai mươi năm tôi về trong cô quạnh

Đứng bên đường em ngã xuống ngày xưa

Nắng cao nguyên mà lòng bổng đổ mưa

Hồn dĩ vãng chập chờn hương khói cũ.

30/4 and your identity
Đâu rồi cầu Ayun Pa Source: Supplied

30/4 Sông Bến Lạ

Sông bến lạ cố chèo qua giông tố

Biển còn xa mà thuyền đã chìm dần

Vút lưng trời sao sớm giọt bâng khuâng

"Chim Tinh vệ" u hờn trong nước mắt

Đứng cúi đầu mặt trận dàn trước mặt

Pháo rền vang phòng tuyến thủng bao lần

Giờ phút lâm nguy sức chẳng đồng cân

Mầu áo trận nát nhầu trong bùn đất

Ngoài chiến tuyến xông pha ai còn mất

Nửa giang sơn ngập đau khổ điêu tàn

Nửa giang san còn lại nhuốm lầm than

Giờ bức tử đầu hàng ngưng chiến đấu

Gương danh tướng qua bao lần trôi nổi

Gươm anh linh nghèn nghẹn thấm lòng đau

Đất mẹ tang thương tan tác hoen mầu

Thân chiến bại buông lòng ru nỗi nhớ

Chân lạc lỏng bước bên trời bỡ ngỡ

Lạnh ba lô tim quặng phủ mầu tang

Giáo rụng gươm rơi quân sĩ tan hàng

Quẳng giáp gãy cờ đây giờ hấp hối

Lệnh buông súng nghe chừng như tội lỗi

Đưa tay hàng mà cổ ứa hờn căm

Còn lại gì đây tủi nhục cô đơn

Ngục thất lao tù đâu sờn chí cả

Xuôi về đâu bốn phương toàn bến lạ

Tiếng thù reo đạn vút xé tan lòng

Trách nhiệm không tròn vận nước suy vong

Mình một ngựa đỡ trăm ngàn tên bắn

Xác ai đây đã vùi khô trong nắng

Nghe tiếng hờn sông núi khóc chia ly

Tạ tội non sông đây phút phân kỳ

Bắc Nam đất nào vùi thây chiến sĩ

Gởi mặt lạ ghim tên người thất chí

Đao buông rơi gục chết giữa đời trai

Biết nói sao với thế hệ ngày mai

Ngàn năm sử mắt ta buồn mãi mãi

Gom tàn binh mộng nuôi ngày trở lại

Chân tha hương nghe lạnh thấm lòng ai

Bước, bước đi sao đường vẫn còn dài

Trong đêm tối ngước nhìn đâu bến đợi.

30/4 and your identity
Tìm về bãi biển Tuy Hòa Source: Supplied

Đây là bài viết và hình ảnh gửi về đóng góp trong chuyên đề 30/4 và bản sắc của bạn. Đọc thêm ở đây.


Share

5 min read

Published

Updated

Source: SBS Vietnamese


Share this with family and friends


Follow SBS Vietnamese

Download our apps

Listen to our podcasts

Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS

SBS World News

Take a global view with Australia's most comprehensive world news service

Watch now